Nỗi đau mang tên… tâm thần!

Thứ sáu, 04/07/2025 11:01

Ngày 3- 7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Dũng (1992, trú xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) về tội "Giết người".

Đối tượng Trần Văn Dũng
Đối tượng Trần Văn Dũng

Trước đó, tối 25- 6, do mâu thuẫn bộc phát, Dũng như lên cơn điên cầm dao đuổi chém bố là ông Trần Văn T. (1960), khiến ông phải chạy trốn vào nhà hàng xóm.

Đuổi chém bố không thành, Dũng cầm dao quay về nhà, đi vào khu vực bếp thấy mẹ là bà Võ Thị H. (1961) đang dọn cơm, trong lúc không kiểm soát được bản thân đã cầm dao chém nhiều nhát vào người mẹ khiến bà tử vong.

Được biết, trong khoảng thời gian cuối 2024 và đầu năm 2025, Trần Văn Dũng bị bệnh và được gia đình đưa đi điều trị bệnh tại Bệnh viện sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh.

X.S

Kỳ 2: Từ lãnh đạo đến nhân viên bảo vệ đều bị mua chuộc

Việc hàng chục đối tượng là lãnh đạo Viện, lãnh đạo khoa, cán bộ và nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng thực hiện hành vi phạm tội nhận hối lộ nhằm bao che, tiếp tay cho các đối tượng phạm tội hình sự cho thấy những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong công tác quản lý, lãnh đạo chỉ đạo của tập thể, cá nhân có liên quan tại Viện này.

Bài 1: Nữ quái nhiều tiền án và những lần thoát án vì... tâm thần

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 23/6, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây chuyên “chạy” giám định pháp y tâm thần cho các đối tượng phạm tội, bắt giữ và khởi tố

Kỳ cuối: Cần bịt kín những lỗ hổng, nâng cao trách nhiệm và y đức

Không ít bác sĩ đã bị các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố và xét xử, thế nhưng sai phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cần đến sự công tâm của ngành y tế vẫn liên tiếp xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng...